Ghi chép của Misu
Post thơ đê
Theo tinh thần cổ vũ của bạn @snowflake, tớ cũng mạn phép tỏ tí thơ văn ra cho nó đỡ khô khan bàn phím nhá.
Tình hình là lâu rồi chả thơ thẩn gì, nên đại khái post lại thơ cũ thôi. Ước mơ nho nhỏ là ngày nào đó có thể in được tập thơ mang tên mình. Nhưng chắc xa vời lắm. Khà khà.
Nghiêng
Nắng nghiêng mình vào đêm
Mây nghiêng mình trong gió
Sông nghiêng vai bến nhỏ
Gốc cau nghiêng bóng chiều
Trời nghiêng theo cánh diều
Hồng nghiêng mình e ấp
Chanh khẽ nghiêng mình thấp
Nụ hôn nghiêng sang cành
Kìa chuông khánh nghiêng nhanh
Chuồn chuồn nghiêng đầm nước
Thấy mai vàng phía trước
Nghiêng mình đón mùa xuân
Tình hình là lâu rồi chả thơ thẩn gì, nên đại khái post lại thơ cũ thôi. Ước mơ nho nhỏ là ngày nào đó có thể in được tập thơ mang tên mình. Nhưng chắc xa vời lắm. Khà khà.
Nghiêng
Nắng nghiêng mình vào đêm
Mây nghiêng mình trong gió
Sông nghiêng vai bến nhỏ
Gốc cau nghiêng bóng chiều
Trời nghiêng theo cánh diều
Hồng nghiêng mình e ấp
Chanh khẽ nghiêng mình thấp
Nụ hôn nghiêng sang cành
Kìa chuông khánh nghiêng nhanh
Chuồn chuồn nghiêng đầm nước
Thấy mai vàng phía trước
Nghiêng mình đón mùa xuân