Ghi chép của hnt0212
Cuối thu
Cuối thu nắng hoàng hôn tắt sớm
Nhường lại buổi đêm sương lạnh bước qua thềm
Tôi bước chậm gió heo may ôm ấp
Đánh thức bờ vai đã ấm áp đôi lần
Thu của lá nhẹ nhàng rơi trong gió
Ôm lấy đường đi, phủ kín những tương tư
Thu của nắng của hương cà phê đắng
Giữ lấy trong tim 1 hơi ấm kiếm tìm
Để lặng ngắm bóng ai trên đường vắng
Góc cũ cà phê vẫn đợi buổi chiều về
Thu qua đấy, mơ màng rồi tỉnh dậy
Hà Nội mưa, phố nhỏ nhớ người xưa
Sẽ gói lại tình yêu trong tim vậy
Chợt đến chợt đi một thoáng nụ hôn đầu
06/10/2010