Ghi chép của cao_nguyen_da
Đã đông rồi
Chẳng còn gì để nói nữa cùng nhau
Khoảnh khắc ấy mùa thu đi vội quá
Chưa kịp ngắm chút sắc vàng trên lá
Đã đông về gió lạnh thổi mênh mang
Chưa kịp cầm tay , chưa kịp dỗi hờn
Chưa kịp nói những điều tha thiết nhất
Chưa kịp có mà em ơi đã mất
Chút ảnh hình kỷ niệm gĩư mai sau
Chẳng còn gì để nói nữa cùng nhau
Thôi đừng giận , đừng hờn , đừng mong nhớ
Thì hãy sống như những ngày xưa cũ
Khi trong đời chưa có thực tình yêu
Khoảnh khắc ấy mùa thu đi vội quá
Chưa kịp ngắm chút sắc vàng trên lá
Đã đông về gió lạnh thổi mênh mang
Chưa kịp cầm tay , chưa kịp dỗi hờn
Chưa kịp nói những điều tha thiết nhất
Chưa kịp có mà em ơi đã mất
Chút ảnh hình kỷ niệm gĩư mai sau
Chẳng còn gì để nói nữa cùng nhau
Thôi đừng giận , đừng hờn , đừng mong nhớ
Thì hãy sống như những ngày xưa cũ
Khi trong đời chưa có thực tình yêu