Ghi chép của haithanhhcmpt
Những buổi trưa buồn như những buổi chiều
những buổi trưa buồn như những buổi chiều
trời không mưa mà sao lòng ướt nhẹp
chẳng thể nhìn ra được gì tươi đẹp
con mèo bông nằm khóc mặt buồn hiu
anh thở dài nhớ chuyện những ngày yêu
chuyện ngày xửa xưa, những ngày đầy gió
tháng hai rất buồn vì sao không rõ
có những khi buồn chỉ tại buồn thôi
chẳng thể nào ngăn cản được lòng trôi
chỉ có thể buông lỏng mình chờ đợi
ta tan ra khi ngày mai tìm tới
bàn tay buồn lại nhớ những bàn tay
có những buổi trưa đứng gió quang mây
bình yên đã chết bên ngoài cửa sổ...