Ghi chép của Misu
Tự làm tập 01: SAO KHÔNG PHẢI LÀ ANH?
Sao không phải là anh
Mà lại là chút gió
Ru cành cây bóng đổ
Góc phòng em trông xa
Sao không phải là anh
Để thời gian đứng lại
Cho nụ hôn còn mãi
Vương bờ môi em thơm
Sao không phải là anh
Tiễn em cuối con đường
Mắt nhìn theo trông nhớ
Vạt áo đẫm mưa sương
Sao không phải là anh
Trao em niềm hạnh phúc
Những lời yêu duy nhất
Như thuở nào ấu thơ
Sao không phải là anh?
Cái nì là đọc lại thơ trên Gungland, ngẫu hứng làm phát, nhớ hồi hay làm thơ...
( 04 - 2009)
Mà lại là chút gió
Ru cành cây bóng đổ
Góc phòng em trông xa
Sao không phải là anh
Để thời gian đứng lại
Cho nụ hôn còn mãi
Vương bờ môi em thơm
Sao không phải là anh
Tiễn em cuối con đường
Mắt nhìn theo trông nhớ
Vạt áo đẫm mưa sương
Sao không phải là anh
Trao em niềm hạnh phúc
Những lời yêu duy nhất
Như thuở nào ấu thơ
Sao không phải là anh?
Cái nì là đọc lại thơ trên Gungland, ngẫu hứng làm phát, nhớ hồi hay làm thơ...
( 04 - 2009)