Ghi chép của Misu
Tự làm tập 03: Về đi em
Về đi em!
Hãy trở về khu vườn vắng đầy hoa
Gió khẽ thổi mái nhà xào xạc lá
Hãy trở về nơi ngày xưa em đã
Bỏ lại anh rồi vọi vã ra đi
Về đi em!
Em hãy về anh sẽ chẳng trách chi
Lối nghĩ cũ cùng xuân thì đã mất
Chỉ có anh với nỗi lòng chân thật
Em hãy về với tất cả thành tâm.
Về đi em!
Anh vẫn chờ trên lối nhỏ lặng câm
Không than trách ngày xưa lầm lỡ ấy
Chỉ còn anh suốt cuộc đời vẫn vậy
Chờ em về ngày ấy có xa không ?
Vê thôi em!
Trong lòng anh đã quá những chờ trông
Đã mệt mỏi trái tim hồng vô tội
Anh chẳng lẽ suốt cuộc đời chờ đợi
Em vô tình không trở lại sao em.?!
( 2003)
Hãy trở về khu vườn vắng đầy hoa
Gió khẽ thổi mái nhà xào xạc lá
Hãy trở về nơi ngày xưa em đã
Bỏ lại anh rồi vọi vã ra đi
Về đi em!
Em hãy về anh sẽ chẳng trách chi
Lối nghĩ cũ cùng xuân thì đã mất
Chỉ có anh với nỗi lòng chân thật
Em hãy về với tất cả thành tâm.
Về đi em!
Anh vẫn chờ trên lối nhỏ lặng câm
Không than trách ngày xưa lầm lỡ ấy
Chỉ còn anh suốt cuộc đời vẫn vậy
Chờ em về ngày ấy có xa không ?
Vê thôi em!
Trong lòng anh đã quá những chờ trông
Đã mệt mỏi trái tim hồng vô tội
Anh chẳng lẽ suốt cuộc đời chờ đợi
Em vô tình không trở lại sao em.?!
( 2003)