Ghi chép của lyhap
Tâm sự Sano
(Tình yêu qua 3 lần gặp gỡ.
Cuối trời một vì sao nhỏ đã tắt
Ước gì em gặp anh sớm hơn...)
Ta giữ giùm em một nụ cười
Nắng chiều nhợt nhạt tắt trên môi
Con thuyền xuôi nhẹ dòng nước biếc
Em bên ta mà lại xa xôi
Ta giữ giùm em suối tóc mai
Cả bầu trời đêm trên vai gầy
Cơn gió buồn mơn man làn tóc
Rượu hay người đã khiến ta say
Ta giữ cho em chuỗi ngọc trai
Kỉ vật cuối cùng lúc chia tay
Chỉ vài ngày thôi nhưng định mệnh
Hạt bụi nào làm mắt ta cay
Gặp nhau bao lần để biết tên?
Gặp nhau ba lần chẳng biết tên
Dấu tay nhỏ nhắn in trên má
Năm đoá hồng ta chẳng thể quên
Để rồi ngày ấy gặp lại em
Tình yêu bừng sáng tuổi hoa niên
Chính tà đôi ngả bờ vực thẳm
Hai trái tim hồng-Một mối duyên
Em vẫn là em của ngày nào
Ngây thơ trong trắng biết bao nhiêu
Cũng như ta,lần đầu gặp gỡ
Em đã yêu rồi em đã yêu
Tình yêu kia tựa trái trên cành
Đến khi nó chín nó rời nhanh
Cắt mất nguồn sống nó dần chết
Gửi lại đời ta chút hương lành
Giờ em nằm đây ở bên ta
Không ai ăn hiếp em đâu mà
Đừng sợ em ơi,đừng sợ nhé
Em thuộc về ta là của ta.
Ta giữ giùm em nhánh Tử lan
Ta giữ giùm em đóa cúc vàng
Sayo em ơi đừng như thế
Ai giữ giùm tôi đôi mắt em!
Kaluga 21,12,2005
Mượn lời Sanosuke viết tặng Magdaria
Cuối trời một vì sao nhỏ đã tắt
Ước gì em gặp anh sớm hơn...)
Ta giữ giùm em một nụ cười
Nắng chiều nhợt nhạt tắt trên môi
Con thuyền xuôi nhẹ dòng nước biếc
Em bên ta mà lại xa xôi
Ta giữ giùm em suối tóc mai
Cả bầu trời đêm trên vai gầy
Cơn gió buồn mơn man làn tóc
Rượu hay người đã khiến ta say
Ta giữ cho em chuỗi ngọc trai
Kỉ vật cuối cùng lúc chia tay
Chỉ vài ngày thôi nhưng định mệnh
Hạt bụi nào làm mắt ta cay
Gặp nhau bao lần để biết tên?
Gặp nhau ba lần chẳng biết tên
Dấu tay nhỏ nhắn in trên má
Năm đoá hồng ta chẳng thể quên
Để rồi ngày ấy gặp lại em
Tình yêu bừng sáng tuổi hoa niên
Chính tà đôi ngả bờ vực thẳm
Hai trái tim hồng-Một mối duyên
Em vẫn là em của ngày nào
Ngây thơ trong trắng biết bao nhiêu
Cũng như ta,lần đầu gặp gỡ
Em đã yêu rồi em đã yêu
Tình yêu kia tựa trái trên cành
Đến khi nó chín nó rời nhanh
Cắt mất nguồn sống nó dần chết
Gửi lại đời ta chút hương lành
Giờ em nằm đây ở bên ta
Không ai ăn hiếp em đâu mà
Đừng sợ em ơi,đừng sợ nhé
Em thuộc về ta là của ta.
Ta giữ giùm em nhánh Tử lan
Ta giữ giùm em đóa cúc vàng
Sayo em ơi đừng như thế
Ai giữ giùm tôi đôi mắt em!
Kaluga 21,12,2005
Mượn lời Sanosuke viết tặng Magdaria