Ghi chép của kingland
Ngày thứ bảy màu xám
"Tôi kể người nghe chuyện phố trong sông
Chuyện những mùa đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài bước chân người mê mải
Gió chở mùa về hoang hoải cả giấc mơ
Tôi kể người nghe chuyện phố bơ vơ
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
giọt nước mắt tràn như mùa khẽ mong manh
Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
Chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ xanh ngắt cả giấc mơ
Tôi kể người nghe chuyện phố bơ vơ "
Chuyện những mùa đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài bước chân người mê mải
Gió chở mùa về hoang hoải cả giấc mơ
Tôi kể người nghe chuyện phố bơ vơ
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
giọt nước mắt tràn như mùa khẽ mong manh
Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
Chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ xanh ngắt cả giấc mơ
Tôi kể người nghe chuyện phố bơ vơ "
_Trong Veo_