Ghi chép của lyhap
Đi giữa cuộc đời
Thưở còn bé bên vườn nhà cầu bập bênh hai đứa
Anh nhóm lên một ngọn lửa, em hái đêm làm khăn san
Tiếng cười giòn tan trong như tiếng nước rơi ngoài khe suối
Không phải là lần cuối vì hai đứa gọi tên nhau
Thời gian trôi qua mau rồi hai đứa một ngày sẽ lớn
Anh sẽ tìm về ánh lửa em có nhớ một dòng sông
Này em yêu có biết không vì sao đôi ta đẹp thế
Ôi em, màn đêm diễm lệ - bên anh, mặt trời chứa chan
Ngày thiếu em nắng cháy cả đại ngàn, đêm vắng anh hoa vùi trong bão tuyết
Tình ta đôi vầng nhật nguyệt, đất trời xanh thắm xanh
Sài Gòn 11/11/2006
Anh nhóm lên một ngọn lửa, em hái đêm làm khăn san
Tiếng cười giòn tan trong như tiếng nước rơi ngoài khe suối
Không phải là lần cuối vì hai đứa gọi tên nhau
Thời gian trôi qua mau rồi hai đứa một ngày sẽ lớn
Anh sẽ tìm về ánh lửa em có nhớ một dòng sông
Này em yêu có biết không vì sao đôi ta đẹp thế
Ôi em, màn đêm diễm lệ - bên anh, mặt trời chứa chan
Ngày thiếu em nắng cháy cả đại ngàn, đêm vắng anh hoa vùi trong bão tuyết
Tình ta đôi vầng nhật nguyệt, đất trời xanh thắm xanh
Sài Gòn 11/11/2006