Avatar's mytzzu

Ghi chép của mytzzu

1 chiều ngược gió

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh 

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi 

Ngược lòng mình tìm về nông nổi 

Lãng du đi vô định cánh chim trời 

 

 

Em ngược thời gian, em ngược không gian 

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm 

Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng 

Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh 

 

Mang bao điều em muốn nói cùng anh 

Chợt sững lại trước cây mùa trút lá 

Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa 

Và sẽ thế nào khi trong anh không em? 

 

 

Em trở về im lặng của đêm 

Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ 

Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió 

Riêng chiều này - em biết, một mình em...

4574 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi heli2412
Website liên kết