Avatar's Hungnguyen1402

Ghi chép của Hungnguyen1402

Liên Xô chấm Mỹ du hành ký

Đêm nay mười lăm, trăng vằng vặc
Trắng, tròn, mọng, căng, to và đặc
Đẹp tựa mỹ nhân đang khoe sắc
Tưởng tượng hồi lâu, bỗng nắng cực

Cảm thấy trong người cứ làm sao
Ngứa ngáy, khó chịu đến nôn nao
Trên thì muốn ngủ, dưới huýt sáo
Thôi thì lại đi du học nào

Bật đèn, mở máy vào Liên Xô
Nơi đây ban đêm vẫn xô bồ
Kẻ thì xem phim, cười khả ố
Người thì than thở: Vừa mất bồ

Bật phim lần trước đang xem dở
Vừa nhìn Đức Mẹ, vừa ngồi thở
Xuống lên nhịp nhàng, miệng ú ớ
Click click, quay quay mất nửa giờ

Lấy giấy lau dọn xác tinh binh
Sữa tươi nguyên chất mùi kinh kinh
Đứng dậy rửa tay cho đỡ dính
Đã quá đôi mươi vẫn một mình

Nhấp ngụm Vodka cho thanh thản
Làm điếu Vina, đời đỡ chán
Khói tỏa sầu vơi, không ai cản
Cảm hứng tuôn trào, chảy miên man

Vui vui lại có hứng làm thơ
Giấy trắng, mực đen, ánh đèn mờ
Làm thơ dâm dục thì không nỡ
Thôi thì làm thơ về đánh cờ:

---
Đêm hè nóng bức nên trăn trở
Ngủ thì không xong, thức cũng dở
Vỗ nhẹ mấy cái vào mông vợ
Em ơi! Tỉnh dậy mình chơi cờ

Quân của em trắng, quân anh đen
Đêm nay ta quyết liệt một phen
Hết sức, dẫu thua cũng chẳng thẹn
Nhưng mà anh bại thì hơi hèn

Vào trận anh liền móc pháo ra
Thong thả tính nước cờ sâu xa
Em cũng chẳng vội, chờ xem đã
Áng binh bất động, đứng ở nhà

Bất ngờ cờ bí em dí mã
THỔI vào tốt anh mưa phóng xạ
KÈN cựa pháo anh rồi rút mã
Gác ngang hai xe, thủ ở nhà

Pháo anh to khỏe, dài cả thước
Hai tốt đằng sau cùng theo bước
Quyết đánh vào cung cho bằng được
Hùng hổ lao thẳng về phía trước

Chẳng kịp trở tay, em lĩnh đủ
Vội khép hai xe vào phòng thủ
Mã em điên loạn như dã thú
Thế trận hiện giờ anh làm chủ

Em vội vàng lấy sĩ ra che
Đẩy tượng ra giữa rồi lên xe
Định nuốt gọn pháo-tốt một mẻ
Đơn giản vậy sao? Chờ xem nhé!

Quy luật đánh cờ vẫn như trước
Hai bên cành chơi càng ra nước
Thế cờ triển khai không đếm được
Tùy hứng mà chơi, đừng bắt chước

Giờ em lấy thế cũ ra chơi
Tập trung ở giữa, cánh chơi vơi
Bây giờ xe anh mà xông tới
Tướng em sẽ bị bắn tả tơi

Em nghe thấy phải, dạng xe ra
Tượng, sĩ, mã, tốt thủ ở nhà
Pháo anh tự do vì được thả
Thoải mái tấn công như sân nhà

Anh mới được thể dí xe lên
Xe lồng vào xe, kẹp hai bên
Hi sinh để pháo anh tiến đến
Bắn vào quân em chết từng tên

Lợi dụng tình thế đang láo nháo
Chẳng may sơ ý, em ăn pháo
Khiến cho cơm lại trở về gạo
Thôi đành chơi tiếp. Biết làm sao?

Chơi nhau một hồi còn mỗi tướng
Trận này tuy hòa nhưng mà sướng
Hai bên hết mình, không khoan nhượng
Đánh cờ mà rung hết cả giường

Phòng nhỏ, giường to rộn tiếng cười
Pháo đen, xe trắng ấm hơi người
So sánh với cả hôm đám cưới
Thì đêm nay phải sướng gấp mười
---

Viết xong hai mắt đã lim dim
Vội vàng ký mấy chữ: Assmin
Đẹp trai, khoai to, yêu màu tím
Post lên wall cho mọi người nhìn

03:00 - 17/06/2011
4669 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi thachpham92 , heli24122 người nữa
Azerty
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết