Avatar's Huong8x

Ghi chép của Huong8x

Em bé ăn xin tôi gặp

Khi thấy em

Mới thật hiểu thế nào là cô độc

Là lẻ loi, là bơ vơ bão lốc

Không hề thấy tương lai

Chỉ có những ngày thật dài

Bước lang thang trên từng con phố

Bán tuổi thơ lấy trăm ngàn lo sợ

Trăm ngàn roi đòn, cơ cực, đắng cay

Hay những đêm rét mướt đoạ đày

Đói lòng, xót ruột

Cơm chẳng  đủ no

Áo không đủ ấm

Trái tim chẳng chút tình thương

Chua chát trăm đường

Em ơi,

Làm sao em sống nổi

Giữa bao nhiêu tăm tối cuộc đờii

Có phép màu nào cứu vớt em tôi

Ông bụt, bà Tiên, Đức Phật

Trong những cổ tích nhiệm màu

Bây giờ ở đâu?Ở đâu?

Giữa đời bon chen chật hẹp

Chìa tay em xin, 

Đắng đọt, u sầu

Xót xa lòng chị

Em bé ơi....

 

Thật sự viết đến đây, chị không thể viết thêm được nữa, thương quá, xót xa quá em ơi. Bây giờ em có được ăn chưa? Có được ngủ không, hay đang bị đòn,bị phạt... 

Trẻ con là những thiên thần, cớ sao những thiên thần lại bị đầy ải như em?

Ánh mắt em, điệu bộ em, ám ảnh chị đến bao giờ?

4593 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Nhat_Minh_Dang , kanishi3 người nữa
Website liên kết