Ghi chép của Huong8x
... Ru ....
Ngủ đi em đêm đã khuya rồi
Nhớ đến em chắc chỉ có vầng trăng trôi ngoài ô cửa
Ngủ đi em, môi ngoan đừng thức nữa
Chơ vơ nào trôi giữa những chơ vơ
Ngủ đi em khỏa lấp những đợi chờ
Giấu nhung nhớ vào trong lòng quên lãng
Giấu yêu thương trong chia xa ngàn dặm
Giấu nỗi buồn trong sâu thẳm niềm vui
Ngủ đi em như đứa trẻ ngủ vùi
Trong chiếc nôi êm dưới màn yên ả
Đừng thức một mình với đêm – đêm dài nghiệt ngã
Vai mềm lạnh giá chơi vơi
Ngủ đi em đêm đã rất khuya rồi
Con dế mệt cất vĩ cầm gối đầu lên cỏ
Lối về mùa đông đường dài hiu hắt gió
Dấu hẹn hò xưa cũ mờ phai
Ngủ đi em đừng đếm những đêm dài
Tiếng thời gian trôi lặng thầm tình tội
Đêm rất sâu, sâu như là bóng tối
Chập chùng, bối rối, mênh mang
Ngủ ngoan
Em…
Đêm đẵ sắp tàn…