Ghi chép của rongnamkiet
Chỉ mơ thôi mà bớt lạnh nhiều hơn!
Hà Nội đêm nay gió lạnh lắm, em!
Nếu gần nhau sẽ không cần nhóm lửa
Vòng tay yêu ủ ấm mình hai đứa
Chỉ mơ thôi mà bớt lạnh nhiều hơn!
Em, có nhớ anh nhiều không?
Em bối rối bởi lời thương anh hỏi
Em nói "không" - anh biết thừa nói dối
Nên vu vơ kể chuyện mùa đông...
Anh đang ốm, em có thương không?
Ui trời đất, không thương sao được!
Mỗi lần đi xa "anh hay ốm, hay mệt"
Sao em đành lòng (nói) không nhớ không thương!
:X
Nếu gần nhau sẽ không cần nhóm lửa
Vòng tay yêu ủ ấm mình hai đứa
Chỉ mơ thôi mà bớt lạnh nhiều hơn!
Em, có nhớ anh nhiều không?
Em bối rối bởi lời thương anh hỏi
Em nói "không" - anh biết thừa nói dối
Nên vu vơ kể chuyện mùa đông...
Anh đang ốm, em có thương không?
Ui trời đất, không thương sao được!
Mỗi lần đi xa "anh hay ốm, hay mệt"
Sao em đành lòng (nói) không nhớ không thương!
:X