Avatar's setzer

Ghi chép của setzer

(ngày xưa đi tán gái)

này cô gái nhỏ của tôi ơi

đồng tiền má lúm dẫu có tươi

cũng đừng khoe khắp người thiên hạ

chỉ có mình tôi được ngắm thôi

 

này cô gái nhỏ của tôi ơi

suối tóc có dài chớ buông lơi

kẻo cơn gió nào hôn thầm vụng

đêm về tóc rối, khổ thân tôi

 

này cô gái nhỏ của tôi ơi

cafe quán vắng chớ có ngồi

đàn ông bọn nó hay ghẹo lắm

cơ mà lòng dạ bạc như vôi

 

này cô gái nhỏ của tôi ơi

đừng tô sắc nắng lên làn môi

gò má đừng hồng, tôi xin đấy

đừng chớp chớp mi kẻo chết người 

 

này cô gái nhỏ của tôi ơi

tôi ghen ghen lắm cô đừng cười

nếu có yêu tôi thì cô hãy

là riêng duy nhất của tôi thôi

2886 ngày trước · Bình luận · Loan tin
diemaynguoiviet , Wasamala2 người nữa
·  

9 bình luận

  • Rồi có tán được hông?
     
  • Sao ý thơ thấy giống bài thơ sau:

    "Là con gái đừng làm duyên em nhé
    Bọn con trai dễ ghét rất hay nhìn
    Em ưa nói ta bạn thân duy nhất
    Sướng trong lòng dẫu vẫn nói chắng tin.

    Là con gái đừng ốm nhiều em nhé
    Vắng một hôm nỗi nhớ đong đầy
    Ta trót tập thơ dài từ dạo ấy
    Chẳng nói gì chỉ mơ mộng chòm mây.

    Là con gái đừng nghi ngờ em nhé
    Ta từ lâu giấu kỹ một câu thề
    Ngang lớp học thấy em cười khúc khích
    "Lọ Lem mà mười sáu cũng....xinh ghê"

    Là con gái xin em đừng xõa tóc
    Lũ người dưng rất rễ rối tơ lòng
    Chiều tan học một mình ta tựa của
    Em về rồi ta vẫn đợi vẫn mong.

    Là con gái em cứ là em nhé
    Đừng đọc thơ của những kẻ điên khùng
    Đi bên cạnh xin em đừng đỏ mặt
    Phận gái mình suy nghĩ lung tung."
  • Giống như bài hát của Trần Tiến hay Trần Hiếu
     
    • @qctt68

      Bài này giống GHEN ( Thơ Nguyễn Bính )


      Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi
      Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
      những lúc có tôi và mắt chỉ
      nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi

      Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai
      Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
      Đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ
      Đừng tắm chiều nay bể lắm người

      Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
      mà cô thường xức bay xa
      chẳng làm ngây ngất người qua lại
      dẫu chỉ qua rồi khách lại qua

      Nghĩa là yêu quá đấy mà thôi
      Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
      Và nghĩa là cô là tất cả
      Cô là tất cả của đời tôi
    • @huhu122001 Nguyễn Bính là tác giả ưa thích của em đấy ạ, bài này em đọc hoài, lạ gì bảo giống thì là giống, bảo đạo thì là đạo, cơ mà thơ của em không đi thi đoạt giải gì nên chắc không ai kiện em đâu nhỉ :3
       
    • @setzer Lấy ý tưởng thơ Nguyễn Bính cũng không sao mà, quan trọng là không gửi đi thi hay đăng chính thức ở đâu đó.
       
Viết bình luận mới
Website liên kết